Về vụ thảm sát ở Binghamton, New York: Nghi can có gốc Hoa từ Việt Nam

Tran N.

BINGHAMTON, New York - Nguồn tin AP hôm Thứ Bảy, 4 Tháng Tư, viện dẫn lời Cảnh Sát Trưởng Joseph Zikuski của Binghamton, cho hay người đàn ông sử dụng súng giết chết 13 người tại một trung tâm phục vụ người di trú, rồi sau đó tự sát, thì khi hành động đã có mang áo giáp trong người, chứng tỏ là đương sự đã chuẩn bị để “ăn thua đủ với cảnh Sát.”

Theo Cảnh Sát Trưởng Zikuski thì người sử dụng súng, Jiverly Wong, 41 tuổi, đã có những biểu hiện cho thấy là anh ta quyết định tự sát khi nghe tiếng còi xe cảnh sát. Ông còn thêm: “Tay này hẳn phải là một tên hèn!”

Ông cho biết thêm: “Anh ta có trong người rất nhiều đạn dược, do đó mà cũng nên cảm ơn Thượng Đế là hắn đã quyết định tự sát trước khi thêm nhiều người khác đã có thể mất mạng”.

Wong đậu chiếc xe của mình tựa vào cửa sau của trung tâm American Civic Association, kế đó nhào vào phía của trước rồi nổ súng vào hai nhân viên tiếp khách, giết chết một người, và sát hại những nạn nhân kế tiếp trong một phòng học, các giới chức cảnh sát cho biết như thế. Chị nhân viên tiếp khách sống sót đã giả chết, rồi kế đó gọi 911 tuy người vẫn mang thương tích và vẫn chờ trên đường dây trong thời gian tay đàn ông kia còn ở trong tòa nhà đó...

Bộ áo giáp của người đàn ông sử dụng súng kia cho thấy là “trong quá trình suy nghĩ của anh ta thì đã có lúc dự kiến sẽ đấu súng với cảnh sát hoặc ít ra cũng không để chúng tôi chận đứng hành động của anh ta”, cảnh sát trưởng Binghamtom nói thế.

Thế nhưng nhờ cú phone của chị nhân viên tiếp khách, Shirley De Lucia, 61 tuổi, mà cảnh sát một lần nữa đã coi như một nữ anh hùng, cho nên cảnh sát đã có mặt tại hiện trường trong vòng hai phút.

Cảnh sát trưởng còn tiết lộ là hầu hết các nạn nhân tử vong đều có nhiều vết đạn trên người và Wong có giấy phép sử dụng hai khẩu súng cầm tay đương sự đã dùng.

Trước đây Wong đã từng tham gia các lớp học tại trung tâm Civic Association cho đến tháng vừa rồi trung tâm này giúp đỡ di dân hội nhập vào đời sống ở Hoa Kỳ.

Cảnh sát trưởng thành phố Binghampton nói rằng đối với những người trong gia đình của Wong thì hành động vừa qua của anh ta chả có chi lạ; rằng anh ta sử dụng bí danh Jiverly Voong bởi anh ta nghĩ là những người thân cận vẫn thường chế riễu anh ta về cái tôi kém cỏi về Anh ngữ.

Về mặt chủng tộc thì Wong gốc người Hoa, tuy xuất thân từ Việt Nam, một người bạn cũ của anh ta cho biết như thế vào hôm Thứ Bảy. Chị Hue Huynh, chủ một cái chợ ở Binghamton và là vợ một đồng nghiệp nhiều năm trước đây của Wong cho biết anh ta căm giận vì mới đây mất việc ở một cơ sở sản xuất tên là Shop-Vac, sau đó không tìm ra việc làm mới, và than phiền là mỗi tuần chỉ được lãnh tiền trợ cấp mất việc vỏn vẹn có $200.

Qua Hoa Kỳ từ đầu thập niên 90, Wong trước đây lái xe truck ở California trước khi trở về Binghampton trong thời gian gần đây để rồi rốt cuộc lại mất việc làm tại đây, chị Huynh nói thế.

Chị nói thêm: “Anh ta bực tức vì không có công ăn việc làm ở đây. Anh ta quay trở lại đây và muốn có việc để làm. Chị còn cho biết là chồng chị đã tìm cách nâng đỡ tinh thần anh ta bằng cách nói rằng anh ta còn trẻ và như vậy thì còn thiếu gì thời gian để tìm ra việc làm mới thế nhưng anh ta than là anh ta gặp ‘vận xui.’”

Hôm Thứ Sáu, Wong dùng xe của mình để tấn vào cửa sau của trung tâm phục vụ cộng đồng American Civic Association, kế đó bước vào cửa chính và bắt đầu nổ súng với hai khẩu súng cầm trong tay. Chỉ trong vòng có vài phút, một nhân viên tiếp khách, một người phụ trách giảng dạy, và 11 di dân đang theo học một lớp về thi quốc tịch đều thiệt mạng.

Chị De Lucia giả chết sau khi bị bắn và gọi 911 để cảnh sát đến trong vòng hai phút. Cảnh Sát Trưởng Zikuski nói rằng người nữ nhân viên tiếp khách của trung tâm kia đã chờ trên đường dây suốt 90 phút, “chị ấy cứ thế cung cấp thông tin cho chúng tôi” cho dù đang bị chấn thương trầm trọng nơi bụng.

Chị De Lucia hôm Thứ Bảy vẫn trong tình trạng đáng quan ngại tại bệnh viện, cùng với một nạn nhân khác cũng trong tình trạng tương tự và một người khác trong tình trạng nguy kịch. Một nạn nhân thứ tư, được trị liệu ở một bệnh viện khác, thì tình trạng đã có phần ổn định!

Ông Zikuski nói là 37 người khác đều thoát nạn, kể cả 26 người ở dưới basement trong khi cảnh sát vẫn còn tìm cách xác định xem người sử dụng súng kia còn sống hay không và nếu còn thì đương sự có bắt giữ con tin nào hay không.

Cảnh sát trưởng đã biện minh cho khoảng thời gian lực lượng cảnh sát phải mất 90 phút mới đột nhập được vào tòa nhà.

Ông nói: “Nếu có một kẻ điên khùng nào đó quyết định xách súng đến một nơi nào đấy và khởi sự nổ súng vào thiên hạ thì quả thực là tôi không cách chi trả lời cho câu hỏi là phải mất bao lâu thì mới ngăn chặn được một việc kiểu như thế”.

“Điều tôi có thể nói với quý vị là cảnh sát đã làm đúng cách; chúng tôi có những thủ tục và quy ước phải tuân thủ”, ông nói thế.

Các nhân viên điều tra nói rằng họ cần có thời gian để có thể xác định rõ ràng động cơ dẫn đến vụ nổ súng vừa rồi mà sau đó, hôm Thứ Bảy, một người nghe đâu là lo sợ mai kia sẽ có luật cấm sử dụng súng cho nên đã bắn chết ba cảnh sát viên ở Pittsburgh.

Trong tháng vừa qua có ít nhất 44 người trên toàn nước đã thiệt mạng do những vụ bắn giết tập thể. Vụ nổ súng ở Binghamton là vụ khốc liệt nhất kể từ Tháng Tư 2007, khi 32 người và một người sử dụng súng đã thiệt mạng tại trường Virginia Tech.

Các giới chức hữu trách cho biết người ta phát hiện ra xác của Wong trong một văn phòng với vết tử thương do đương sự tự gây ra, với một cái túi nải đựng đạn mà đương sự đeo quanh cổ.

Cảnh sát phát hiện ra hai khẩu súng cầm tay - một khẩu 9 mm và một khẩu nòng 45- và một con dao loại dùng để đi săn. Cả hai khẩu súng đã được đăng ký trên một giấy phép mà Wong được cấp vào năm 1996 hoặc 1997, ông Zikuski cho biết như thế.

Cảnh sát của tiểu bang đã được người ta mật báo cho biết là Wong có thể sắp xếp một vụ cướp ngân ngân hàng vào năm 1999, có thể là nhằm giải quyết một vụ nghiện ngập ma túy, ông Zikuski cho biết. Nhưng vụ cướp ngân hàng đó không hề xảy ra và ông Zikuski cũng không có thêm thông tin gì về mặt đó.

Vụ tấn công ở tổ chức American Civic Association, một cơ quan giúp di dân định cư ở xứ này, đã diễn ra sau 10 giờ sáng một chút, khi mà những người di dân từ khắp nơi trên toàn cầu -Nam Mỹ, Trung Hoa, Kazakhstan, Việt Nam, Phi Châu- tụ tập lại để học Anh ngữ và những bài học về quốc tịch trong nỗ lực chung của họ để có một chỗ đứng tốt đẹp hơn nơi quê hương mới của mình.

Abdelhak Ettouri, một di dân từ Maroc, sinh sống ở thành phố Johnson City kế cận, phát biểu với tờ báo Binghampton Press & Sun-Bulletin rằng khi ông tìm cách thoát thân ra khỏi cửa sau thì ông ta mới biết là ngã đó bị khóa, và thế là ông ta chạy xuống dưới basement, vừa chạy vừa nghe từ 12 đến 14 tiếng súng nổ. “Tak-tak-tak-tak”.

Hoi Nguyen, cư dân của Binghampton nói rằng cô con gái 36 tuổi tên Phuong Nguyen của ông, người thoát chết khỏi vụ thảm sát đó, đang theo một lớp Anh ngữ dưới basement khi vụ nổ súng bắt đầu.

Ông nói: “Cháu nó nói với tôi là nghe cứ như tiếng pháo và ai nấy trong lớp đều giật mình. Thế rồi thầy giáo khóa cửa phòng lại, gọi cảnh sát, và nói với mọi người là không ai được rời khỏi phòng”.

Vụ bắn người đó xảy ra trong một khu vực gồm có tư gia và và các cơ sở làm ăn buôn bán trong khu downtown của Binghamton, một thành phố cách New York City 140 miles về hướng Tây Bắc.

Vùng này là nơi có trụ sở chính của hãng giày Endicott-Johnson cũng như là nơi phát sinh ra công ty IBM mà mỗi bên thuê mướn cả mấy chục nghìn công nhân viên trước khi hãng sản xuất giày kia sập tiệm khoảng mười năm trước đây và hãng IBM cũng đã thu nhỏ lại về mặt sản xuất trong những năm gần đây. (TR.N)