Nguyễn Tấn Dũng ký Chỉ thị cướp đoạt nhà, đất của Tôn giáo.

Nguyễn An Quý

Ngày 31 tháng 12 năm 2008, Nguyễn Tấn Dũng ký Chỉ Thị mang số 1940/ CT-TTg về nhà, đất liên quan đến tôn giáo. Đây là ngày cuối của một năm, khi cả thế giới đang tập trung chuẩn bị lo chuyện tiển đưa năm cũ và chào đón năm mới, thì ở Việt Nam, ông Nguyễn Tấn Dũng, thủ tướng VC đã hạ chiếu với quyết tâm dùng trò ma giáo bằng luật của đảng cướp để hợp thức hóa việc cướp đoạt nhà, đất của các tôn giáo mà đảng cộng sản Việt gian đã tịch thu, chiếm đoạt từ bao thập niên qua, kể từ ngày cộng đảng nắm độc quyền thống trị cả nước.

Tại sao Nguyễn Tấn Dũng lại đẻ ra cái chỉ thị quái lạ về nhà, đất liên quan đến tôn giáo?


Đây là sự bối rối của nhà nước VC trước cao trào cầu nguyện đòi công lý phát xuất từ Thái Hà, Toà Khâm Sứ, An Bằng,, Dòng Phaolô Vĩnh Long, Dòng Nữ Tử Bác Ái Sài Gòn vân vân…

Ngày 22-12-2008, Bộ công an cộng sản có tổ chức Hội Nghị Công an tơàn quốc họp tại Sài Gòn , ông Nguyễn Tấn Dũng có mặt tại Hội nghị này và rất tâm đắc khi nhớ đến việc thực hiện chuyện lật lọng trong vụ Thái Hà và Toà Khâm Sứ mà ông đã âm thầm giao toàn quyền cho công an hành động. Trong dịp này, ông ta đã mạnh dạn khen ngợi ngành công an làm công tác đàn áp tốt: “ giải quyết dứt điểm, đúng pháp luật “ về các vụ giáo dân đòi đất tại Toà Khâm Sứ cũ (42 phố Nhà Chung) và Giáo xứ Thái Hà(178 Nguyễn Lương Bằng) ở Hà Nội. Nguyễn Tấn Dũng còn lưu ý ngành công an trong năm 2009 phải nắm chủ động ” không để xẩy ra biểu tình, bạo loạn, khủng bố”.

Với bản chất vô thần đầy gian trá, và luôn đối kháng với tôn giáo, nên Nguyễn Tấn Dũng đã ký cái chỉ thị ăn cướp lạ đời trong thời đại văn minh này.

Toàn văn của bản Chỉ thị có 7 điểm, nhưng tựu trung cũng chỉ là việc hạ lệnh cho các địa phương nuốt trọn tất cả các tài sản của các tôn giáo, trong đó rất nhiều cơ sở của Giáo Hội Công giáo Việt Nam từ Bắc Trung , Nam mà đảng csVN đã cướp đoạt từ nhiều thập niên qua.

Mở đầu chỉ thị , Nguyễn Tấn Dũng đã ve vuốt các tôn giáo một cách lố bịch : ”… đa số tín đồ tôn giáo an tâm, phấn khởi, tin tưởng vào đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước…”.

Lời vuốt ve này của Nguyễn Tấn Dũng khi đưa vào Chỉ thị , chỉ có giá trị đối với đám quốc doanh gồm các linh mục, tu sĩ và một số giáo gian cam tâm phục vụ đảng vô thần. Đó là những con người vì quyền lợi thế gian , với đầu óc tính toán theo sự khôn ngoan của con cái thế gian, mà tập đoàn giáo gian đang quyết bám lấy đảng cộng sản vô thần.

Trong phạm vi bài này, người viết chỉ điểm qua các điểm 1, 2, và 3 của Chỉ thị để thấy rõ bộ mặt gian manh của Bắc Bộ Phủ hay Nguyễn Tấn Dũng cũng thế.


“1. Tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân, đang và sẽ tồn tại lâu dài trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Đồng bào các tôn giáo là bộ phận của khối đại đoàn kết dân tộc. Đảng và Nhà nước tôn trọng, bảo đảm quyền sinh hoạt tôn giáo theo pháp luật và các nhu cầu chính đáng về nhà, đất để phục vụ mục đích tôn giáo của tổ chức, tín đồ tôn giáo” ( hết trích)


Từ bản chất vô thần, Nguyễn Tấn Dũng và đảng cộng sản đã cho rằng tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân. Trên thực tế, tín ngưỡng và tôn giáo là nhu cầu tinh thần bức thiết của con người, của đại bộ phận quần chúng, của toàn dân chứ không phải của một bộ phận nhân dân như đảng cộng sản đã cố tình phủ nhận sự thật, họa chăng chỉ có những con người cộng sản mới không cảm thấy sự cần thiết về nhu cầu tôn giáo.


“2. Cơ sở tôn giáo có nhu cầu chính đáng về nhà, đất để phục vụ cho hoạt động tôn giáo thì Uỷ ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm xem xét, căn cứ vào chính sách tôn giáo của Nhà nước, qui hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quỹ đất của địa phương, quyết định giao cho cơ sở tôn giáo diện tích nhà, đất theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật.” ( hết trích)


Đọc điểm 2 của chỉ thị, chắc mọi người đều thấy rõ sự dối trá của kẻ ngồi nặn ra chỉ thị. Đây là điều mà Nguyễn Tấn Dũng muốn hô hào để đánh lừa thế giới về sự quan tâm của nhà nước VC đối với tôn giáo. Nguyễn Tấn Dũng không nhận ra sự lố bịch khi viết rằng: “cơ sở tôn giáo có nhu cầu chính đáng về nhà, đất…thì Uỷ ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm xem xét…”

.Về phiá Giáo hội Công giáo, chắc chắn sẽ không bao giờ cần xin nhà nước dù một tấc đất, mà chỉ đòi lại các cơ sở về nhà, đất mà nhà nước đã chiếm đoạt của Giáo hội một cách trái phép. Thái Hà, Tòa Khâm sứ, Giáp Bắc An Bằng, La Vang và hàng ngàn nơi khác không sao kể hết, hiện đang có nhu cầu chính đáng của tôn giáo, thế nhưng nhà nước VC vẫn theo lối ham hồ cải chày, cải cối và không chịu buông tha việc chiếm đoạt, nay lại còn ra chỉ thị để cướp đoạt cho trọn vẹn luôn, thế thì gọi là trách nhiệm xem xét cái quái gì nữa? Có phải đây là trò đánh tráo để cướp đoạt một cách trắng trợn mà đảng cướp cho là hợp lệ lắm sao?. Sự ngoan cố cướp đọat này được sự toa rập từ trên xuống dưới của nhà nước VC mà Nguyễn Tấn Dũng đã đưa vào điểm 3 của chỉ thị để ăn cướp một các công khai.


“3. Đối với nhà, đất liên quan đến tôn giáo mà Nhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng trong quá trình thực hiện về các chính sách quản lý nhà, đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa liên quan đến nhà, đất đã ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 1991 thì thực hiện theo Nghị quyết số 23/2003/QH 11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 của Quốc Hội và các văn bản pháp luật có liên quan …“


Tôi gọi Chỉ thị mà Nguyễn Tấn Dũng ký ngày 31-12-2008 là Chỉ thị cướp đoạt nhà, đất của tôn giáo thì quả đúng không sai. Phần đầu Chỉ thị, Nguyễn Tấn Dũng dùng lối quanh co hoa mỹ để đánh lừa thiên hạ, nhưng khi vào điểm 3, thì Nguyễn Tấn Dũng đã trực diện chỉ thị cho các điạ phương rất rõ ràng. Tất cả nhà, đất của tôn giáo mà nhà nước VC đã chiếm đoạt lâu nay, thì coi như là của nhà nước rồi, đừng có hòng mà đòi lại. Để khẳng định điều này, trong điểm 3, Nguyễn Tấn Dũng đã nêu rõ về các chính sách quản lý nhà, đất đã được ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 1991 thì thực hiện theo Nghị Quyết số 23/2003/QH 11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 của Quốc Hội và các văn bản pháp luật có liên quan. Nghị Quyết 23/2003/QH này là Nghị quyết công khai chuyện ăn cướp, trong đó xác định rõ ràng: “ Nhà nước không thừa nhận việc đòi lại nhà, đất mà Nhà nước đã quản lý”

Trên thực tế, Chỉ thị mang số 1940/CT-TTg mà Nguyễn Tấn Dũng ký ban hành ngày cuối năm 2008 thì cũng chẳng có gì mới lạ. Thật vậy, đầu óc của những con người cộng sản chẳng bao giờ biết đón nhận lẻ phải. Trước sau như một, họ vẫn theo đuổi và thực hiện đường lối cai trị gian tà, lưu manh, nên khi gọi nhà nước này là tà quyền thì rất đúng với chức năng của Bắc Bộ Phủ.

Nhìn lại những hứa hẹn lừa bịp của tập đoàn cộng sản Việt Nam trong vụ Toà Khâm Sứ thì quá rõ ràng. Khi giáo dân quyết tâm cầu nguyện cho công lý vào cuối năm 2008 tại Toà Khâm Sứ cũng như Thái Hà lên đến cao độ. Nguyễn Tấn Dũng quá bối rối và vô cùng lo sợ, không biết chuyện gì sẽ xẩy ra, lành dữ thế nào chưa hay? Bổng nhiên Phủ Quốc Vụ Khanh gởi thư khuyên Tổng Giáo Phận Hà Nội ngưng việc cầu nguyện, rồi hạ hồi phân giải. Việc hạ hồi phân giải đến gần nửa năm, tức thời gian Phái đoàn Toà Thánh viếng thăm Việt Nam vào mùa hè năm 2008.

Nhiều nguồn tin cũng hấp dẫn lắm, nhà nước sẽ trả lại Toà Khâm Sứ, đất thuộc Thánh Địa La Vang, Giáo Hoàng Chủng viện, đó là 3 điểm trọng yếu mà Giáo Hội Công giáo Việt Nam đang cần và cần lắm nên nhà nước sẽ giao trả... Chuyện đất La Vang, tôi cũng có nghe tỉnh Quảng Trị họp với Toà Giám Mục Huế vào những tháng đầu năm 2008 và có thông báo “SẼ GIAO LẠI” ! Còn Toà Khâm Sứ kéo theo Thái Hà đã đuưọc Nguyễn Tấn Dũng cho biến thành 2 công viên khỏe re. Biết đâu công viên sẽ là nơi thuận tiện cầu nguyên cho Công Lý cũng nên.

Để trả lời dứt khoát cho việc trả lại Giáo Hoàng Học Viện, thì ký quách cái Chỉ thị 1940 là xong ngay. Hội Đồng Giám Mục Việt Nam có khiếu kiện thì chỉ ngay Nghị Quyết 23/2003/QH 11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 để HĐGMVN đọc mà suy gẩm. Theo nhà nước CHXHCNVN đã qui định thì như đinh đóng gỗ tạp: “Nhà nước không thừa nhận việc đòi lại nhà, đất mà Nhà nước đã quản lý”

Qua đó, việc đòi lại nhà, đất của tôn giáo coi bộ không còn giá trị nữa khi còn cộng sản, cho nên cần phát động mạnh việc cầu nguyện đòi CÔNG LÝ và LẼ PHẢI. Chắc chắn Bộ chính trị Trung ương đảng cộng sản Việt Nam không có tài nào đẻ ra Nghị Quyết hay Chỉ thị quản lý Cầu nguyện cho Công lý được. Nhà nước cộng sản Việt Nam phải trao trả lại cho các tôn giáo và cho nhân dân Việt Nam Công lý và Lẻ phải, đừng ham hồ ăn cướp một cách lật lọng, công khai.