Việt-Nam lại nổi tiếng

Anh em dàn dựng vụ bắt cóc, đòi mẹ nộp tiền chuộc

Báo Người Việt

HÀ NỘI 11-1 (TH) - “Người anh trai và cô em gái thông đồng nhau dàn dựng một vụ bắt cóc, rồi tống tiền đòi mẹ mình tiền chuộc.” Báo điện tử VietNamNet ngày Chủ Nhật 11 Tháng Giêng 2009 nói như vậy về một câu chuyện lạ đời vừa xảy ra ở thủ đô Hà Nội.

Đây có phải là một trong những dấu hiệu của suy thoái đạo đức trong cái xã hội gọi là “xã hội chủ nghĩa” tại Việt Nam hay không? Nhất là khi kinh tế gặp khó khăn? Các câu chuyện về những vụ bắt cóc tống tiền, kể cả giết người xảy ra rất thường tại Việt Nam những tháng gần đây.

Theo sự tường thuật của VietNamNet, ngày 10 Tháng Giêng 2009, công an quận Long Biên Hà Nội đã thụ lý và giải quyết một vụ bắt cóc tống tiền của bà Kiều Thị S. (sinh năm 1968, trú ở phường Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội) về việc sáng 8 Tháng Giêng 2009, con gái của bà là cháu Kiều Thị Mai S. (sinh năm 1995), là học sinh lớp 8, sau khi đi học đã bị bắt cóc và người bắt cóc đòi một số tiền chuộc.

Theo nguồn tin này, công an đã tiến hành điều tra, truy xét, và lần ra kẻ đã “bắt cóc” Kiều Thị Mai S. lại “chính là anh ruột” của Mai S. tên là Kiều Văn T., 18 tuổi.

Nguồn tin tường thuật cho thấy “T. đã thông đồng cùng với em gái mình là Kiều Thị Mai S. giả vờ dàn dựng lên một màn kịch với nhân vật chính bị bắt cóc là cô em gái, để rồi sau đó tống tiền mẹ mình, lấy tiền trả nợ.”

Như đã tính trước, khoảng 11 giờ cùng ngày, T. đến trường của Kiều Thị Mai S., “nói dối với cô giáo của S. là bà ngoại chết nên xin phép nhà trường được đón em về.” Nhưng sau đó “S. đã viết thư về nhà yêu cầu mẹ mình phải nộp 67 triệu đồng để nhận lại con gái.”

Mới ngày 10 Tháng Giêng 2009, một thanh niên 28 tuổi tên Nguyễn Trọng Thọ, người tỉnh Bắc Giang, đã bị công an Hà Nội bắt giam về tội bắt cóc một bé trai 13 tuổi. Thọ tuy đã siết cổ chết em nhỏ này rồi nhưng vẫn gọi điện thoại đòi gia đình nạn nhân đem 150 triệu đồng tới chuộc.

Trong Tháng Mười Hai 2008, báo điện tử VNExpress đưa tin 3 vụ bắt cóc đòi tiền chuộc xảy ra ở Việt Nam. Trong số 3 vụ này, có một vụ bà chị dâu cùng đứa con mới 7 tháng đã bị cậu em chồng bắt cóc đòi tiền chuộc hầu có tiền trả nợ.

Tháng Mười Một 2008 cũng thấy có 3 vụ bắt cóc loan tải trên VNExpress. Trong đó, có vụ một nhóm thanh niên bắt cóc nhân viên của một công ty rồi đòi công ty này chuộc với số tiền 50 triệu đồng. Một vụ khác là cậu trai 17 tuổi thua cá độ bóng đá không có tiền trả đã bị một nhóm người bắt cóc đòi gia đình chuộc.

Tháng Mười 2008 xảy ra hai vụ bắt cóc đòi tiền chuộc mà một vụ là người bác ruột bắt cóc cháu gái 4 tuổi để đòi chuộc với số tiền 250 triệu đồng.

Ngày 29 Tháng Chín 2008, tòa án ở Sài Gòn kết án tử hình với một người đàn ông 24 tuổi vì đã bắt cóc và thủ tiêu đứa cháu ruột 9 tuổi của mình hồi Tháng Mười Hai 2007.