Vì đâu nên nỗi??

Ngô Duy Tâm

Báo chí nước Mỹ sáng ngày 10 tháng 1 năm 2009 loan báo: Con số người thất nghiệp tại Mỹ cao nhất từ thế chiến thứ II: 2.6 triệu người thất nghiệp năm 2008 lên đến 7.2% đầu năm 2009 và có thể lên đến 10% vào cuối năm. Các tiểu bang bị nặng nhất là : Michigan, Rhode Island, South Carolina, California và Oregon. Các biện pháp kích cầu đang được tân chính phủ Obama nghiên cứu để giải cứu tình trạng suy thoái kinh tế này. Riêng tháng 12/2008 có khoảng 524,000 người Mỹ mất việc. Hãng Boeing - chế tạo máy bay - cũng phải sa thải 4500 nhân viên. Các hãng xưởng khác thi nhau cắt giờ nhân viên làm việc xuống còn 32 hay 33 giờ 1 tuần

Đây là hệ quả của chính quyền Mỹ cả Dân Chủ và Cộng Hoà phải gánh chịu. Từ mấy đời Tổng Thống Hoa Kỳ vừa qua, chính phủ Mỹ qua các đòi hỏi của các nhà đại tài phiệt đã đem bao công việc trong nước Mỹ ra nước ngoài (outsourcing) , từ các công việc về điện toán, điện tử, quần áo, giầy dép, đến các thứ máy móc, vật dụng trong nhà đều được giao cho các hãng ngoại quốc đảm nhận. Mùa này ai đi mua sắm sẽ thấy là hàng hoá Trung Cộng và ngoại quốc tràn ngập thị trường Mỹ. Từ những máy lọc nấu cà phê, đến quần áo giầy dép đều thấy made in ở đâu đâu mà không phải made in USA nữa.

(Có một số công việc ma giáo mới đang được một số VK hùn nhau làm tại nước Mỹ là mua quần áo Trung Cộng về, rồi thay mác USA để đem bán lại ngoài thị trường. Quý vị mua áo quân nên lưu ý về việc này. )

Lợi ích trông thấy trong việc outsourcing là là lương công nhân rẻ rề, các chủ nhân ông không phải trả tiền benefits như: thuế An Sinh Xã Hội, Medicare, Bảo hiểm sưc khoẻ, Tiền thất nghiệp, 401K, vacation, sick leave. Đây là một hình thức nô lệ mới tinh vi hơn, nhân đạo hơn loại xuất khẩu lao động từ các nước chậm tiến như Việt-Nam chẳng hạn, xuất khẩu cô dâu sang Đài Loan và Đại Hàn làm osyn.

Cái hại là người dân Mỹ mất việc, các bí quyết kỹ thuật điện tử điện toán đều phải đem ra trao cho các nước ngoài sử dụng. Sinh viên Đại Học chuyển ngành hầu dễ kiếm việc còn lại ở trong nước.

Mấy năm nay chính quyền hiện tại của Mỹ lại để cho đám con buôn dầu xăng tăng giá vô tội vạ để kiếm lời làm người dân xấc bấc sang bang vì mọi thứ vật giá đều leo thang theo. Bây giờ giá xăng xuống nhưng vật giá vẫn giữ ở mức cũ đã tăng chứ không xuống theo giá xăng, làm kinh tế không phát triển nổi.

Đầu năm 2009 này đã có nhiều cơ sở phá sản, số người dân Mỹ bị thất nghiệp cao nhất từ Thế chiến thứ 2. Mấy tiệm lớn phải đóng cửa và sa thải công nhân. Trong khi đó chỉ có Walmart là có lời mà thôi. Hàng hoá của Walmart thì đa phần là từ Trung Cộng. Hàng hoá phát xuất từ Trung Cộng cũng được sắp loại: loại vào Mỹ có phẩm chất cao hơn, (trừ trường hợp hàng hoá tại các tiệm 99 cents và 1 dollar tree), khá hơn là hàng hoá đổ vào các nước khác như Việt-Nam chẳng hạn.

Hệ thống địa ốc Mỹ Quốc lụn bại, mấy triệu căn nhà bỏ không cho nhà băng kéo vì cơ quan nhà nước không quản chế đúng mức để các công ty môi giới muợn tiền mua nhà (mortgage brokers) tìm cách khai gian giùm lợi tức của thân chủ, kiếm lời vào túi, đồng thời tạo ra một loại khách hàng đáng lẽ ra không đủ điều kiện vay tiền, được mua nhà thoải mái. Đến khi kinh tế toàn quốc xuống dốc, thì họ phải bỏ nhà bỏ cửa vì không tiếp tục trả tiền nợ được nữa. Nhà băng cũng có lỗi lớn trong vấn đề này là tìm cách mọi cách dụ khị khách hàng mua nhà với lãi xuất thấp lúc đầu và tăng gấp đôi sau 1 thời hạn ngắn (3-5 năm) gọi là ARM (Adjustable Rate Mortgages)

Bây giờ muôn dâu đổ đầu tầm cho cái chính quyền mới của ông Obama. Phải làm sao phục hồi kinh tế Mỹ cho lên trở lại, nếu không thì Obama cũng sẽ là Tổng Thống 4 năm mà thôi. Sinh viên các trường Đại Học Mỹ cũng không dám đi chuyên ngành mà công việc bị đưa ra ngoại quốc. Họ phải chọn những ngành khác. Khi các công việc kia tái xuất hiện tại Hoa Kỳ thì kiếm được chuyên viên chính gốc Mỹ sẽ là khó khăn vì phải đào tạo trở lại.

Người ta thuờng nói là Hoa Kỳ bị một siêu quyền lực đại tư bản điều khiển cũng không sai lắm đâu.

Góp ý của Phương Mai - Nam Cali


Số Việt Kiều bị mất nhà mất việc cũng nhiều, nhưng Tết Kỷ Sửu này họ vẫn rủ nhau về VN ăn chơi và có thể xin ở lại luôn mua nhà, đầu tư mở tiệm làm ăn, chắc nhà nước phải làm thêm huy chuơng gắn trên áo cho mấy Việt Kiều yêu nước khúc ruột ngàn dặm này.

Nghe nói đài VTV4 từ VN đã gia nhập vùng Nam Cali tranh giành VK yêu nước, du khị về nước du hí, và làm công tác từ thiện hải ngoại vắt sữa các con bò.

Tuy nhiên từ sang năm, VK mất nhà, mất việc, ăn tiền thất nghiệp cũng chỉ vừa sống chắc là hết dám về thăm chùm khế ngọt và gửi tiền về cho thân nhân. Nhà nước XHCN đừng buồn nhé. Chính quyền Obama đang yêu cầu Việt-Nam gửi con sang Mỹ du học càng nhiều càng tốt gửi tiền sang Mỹ cho chúng mua nhà, mua xe, chứ đừng gửi đi cường quốc CUBA, tội nghiệp nước Mỹ.