Viết cho những Việt kiều bội bạc

Xuân Khê/Vietland

Cứ một năm qua đi chúng ta những con người còn sót lại trong những tai biến cuộc đời dâu bể, những can qua của những kiếp người trong thời loạn lạc nhìn lá vàng rơi đếm thời gian với những ngậm ngùi và chua xót. Chúng ta ngậm ngùi không phải cho chính chúng ta mà ngậm ngùi cho thân phận của nước nhà sao mãi đắm chìm trong đau khổ của những đè nén bạo tàn của lớp cầm quyền cùng giòng máu cùng màu da dân Việt.

Không những thế chúng ta còn chua xót đắng cay cho 1 lớp người hải ngoại sao vội chóng quên những năm tháng đọa đày dưới móng vuốt Cộng nô, sao vội chóng quên những giây phút hãi hùng của những người thân lớp bị đói khát, lớp vợ con bị hải tặc hãm hiếp giày vò xác bỏ dật dờ trên mặt đại dương lạnh giá. Những lớp người bội phản này sao vội chóng quên những ngày tháng tù đày trong những trại tập trung hay những ngày tháng đói khổ trên những vùng kinh tế mới rừng thiêng nước độc, những ngày tháng cha bị tù con cái thì bơ vơ nơi chốn đô thành bị quân thù kỳ thị hắt ra ngoài rìa xã hội phải đi lượm nylon hay đi húp từng chén phở thừa các quán bên đường.

Đến được xứ tự do no ấm đáng lý ra họ phải đem sức tài tiền của làm sao giải thể cho được bầy quỷ sa tăng đang ngày đêm tiếp tục hút máu dân lành, đày đọa nước ta thì trái lại họ lại a dua về phò đảng cướp cộng nô. Ôi tráo trở thay đau đớn thay cho những tâm hồn bội phản, thú vui nhục lạc, quyến rũ vật chât đã làm cho họ quên hết những nhục nhằn đau đớn ngày xưa, quên đi những cái chết của hàng chục vạn người thân trên đường vượt biên vượt biển. Quên hết, xênh xang áo gấm về làng, đồng đô la dày vò thân gái đĩ, cùng đảng truy hoan nâng chén rượu mừng trên nhục nhã của quê hương đồng bào đất Việt phải cúi gằm mặt đi dưới cái khinh khi của thế giới đối với tổ quốc đồng bào phải gánh chịu dưới gông cùm cai trị của lũ mặt người lòng thú là bè lũ Ba Đình Hà nội.

Chúng ta thông cảm cho những con dân yêu nước đang uất ức đối với những hạng người bội phản và PHÙ ÁC này. Nhưng THIÊN BẤT DUNG GIAN, thưa các bạn năm này bầy thú CSVN và bè lũ tay sai củng lớp người bội phản này sẽ trả giá thôi. Trên đời này cái gì cũng có cái giá phải trả hết cả thôi. 2009 hệ luỵ kinh tế trước tiên các nước đang phát triển như VN phải trả giá gấp bội cho lối làm ăn tham nhũng độc tài, chinh tham nhũng là nguyên nhân chinh yếu cho kinh tế VN càng yếu đuối lại càng yếu đuối hơn.

Tất cả vốn liếng bất động sản đang nằm kẹt lại trong đó gồm vốn cả liếng của bọn Việt kiều bội phản này. Khách sạn hotel năm 2009 ai sẽ ở đây để lấy lại vốn ?doanh nhân đang rút lui hàng loạt vì suy thoái kinh tế, công nhân vn sẽ bị thất nghiệp hàng trăm ngàn người làm sao có thu nhập để mua may bán đắt cho những thương nghiệp có vốn Việt kiều.

Đúng, nếu không có khủng hoảng kinh tế thế giới thì làm ăn ở VN đáng lý phải ăn nên làm ra vì tiền USD cứ tà tà gởi về hàng năm mà. Nhưng mẫu quốc như Hoa kỳ cũng đang sống dỡ chết dỡ, sống ở đất người chưa biết lấy gì đắp đổi qua ngày đây lấy gì tiền bạc tới tấp cho VN ăn chơi phung phí ? Thế đó, chữ ngờ đâu có ai hay nhất là cho lũ lòng lang dạ thú CSVN và những lớp người bội bạc được đảng gắn cho tước danh “Việt kiều yêu nước“.

Không những hạng người này chỉ có yêu Đảng và yêu những lợi ích thấp hèn và đầy thú tính ích kỷ cho thân xác họ thôi. Họ hoàn toàn không liêm sĩ và không một chút lòng trắc ẩn khi họ hàng ngày chưng kiến cái khổ của lơp lơp dân nghèo, bán sức lao động suốt ngày tiền công không bằng tô phở ăn sáng của Việt kiều. Những trẻ em ngày ngày đi bán vé số tiền lời không đủ vài ký gạo, biết bao nhiêu em bé phải đem thân làm điếm Và những con ông cháu cha ngày đêm ăn chơi trác tráng với những số tiền mà dân nghèo đất Việt suốt đời không thể nào thấy.

Và nhiều nhiều nữa những vila cao nghễu nghện của những tham quan Cộng sản chúng từng bè từng lũ thi đua rút máu đất Việt làm giàu trên muôn ngàn đói khát của đồng bào. Tôi chắc chắn những lớp Việt kiều bội phản này họ biết vì sao hàng trăm ngàn gái Việt phải đem thân bán ra làm nô lệ tình dục cho ngoại nhân và cũng vì sao danh dự tổ quốc bị mai một trầm trọng như hôm nay khi đất nước sống dưới chế độ cai trị của Cộng sản bạo tàn vô lương nhưng chính cái ích kỷ và dục vọng thấp hèn đang đầy tràn trong lòng lớp người bội phản này, đang làm cho họ lú lẫn và họ quên tất cả.

Họ sẵn sàng quỳ gối xưng tụng dưới gót chân lũ bán nưóc Ba Đình sau khi được Đảng phong cho những tước hiệu những bằng khen khích lệ nhưng cực kỳ trơ trẽn Sóng suy thoái kinh tế đã ló dạng rồi chính vì vậy mà Đãng đang cố thoa vuốt, lừa phỉnh lớp người việt kiều bội phản này cho đến đồng bạc cuối cùng. Ngày tàn của lớp ngưòi này không xa, những vốn liếng tung hê vào canh bạc đầu tư với loài quỷ dữ CSVN sẽ bị cháy sach sành sanh trong cơn hoảng loạn kinh tế trong năm này.

Trong cơn suy thoái kinh tế hoàn cầu đứng đầu là Hoa kỳ các nước có thế lực sẽ xé bỏ hiệp ước Tự Do Mậu Dịch WTO họ sẽ chịu muối mặt để bảo vệ dân họ bằng cách BẢO VỆ MẬU DỊCH (trade protection) khi này VN lỡ khóc lỡ cười nhà máy đó hàng hóa sản xuất không ai mua; những hotel cao ngất 4-5 sao vắng như chùa Bà Đanh khi vắng bóng doanh nhân lui tới.

Ai sẽ bị Đảng những cú đá bạc tình, Việt kiều bội phản thứ lơp người này, ôm đầu máu chạy về mẫu quốc xin mớ tiền già sống chui sống nhũi cho trọn kiếp người bội bạc. Và ngoài kia tuyết xứ người có những dáng người Homeless đang đi trong làn gió lạnh có thể trong họ có những "Việt kiều bội bạc" một thời được Đảng nâng niu là "khúc ruột ngàn dặm” không chừng.