QUỐC THỂ!!!
Hoàng Vân
Tin tức trong, ngoài nước mấy ngày qua đã nói nhiều về đội tuyển VN đã thắng đội Thái Lan 2-1 để đoạt giải Merdeka lần đầu ( trong lúc vào năm 1959 đội tuyển VNCH đã từng vô địch giải này )
Người VN, tuổi trẻ VN đã ăn mừng, reo hò, đã lái xe, say rượu chiến thắng để rồi bao nhiêu người chết, bao nhiêu người bị thương đang nằm trong bệnh viện chỉ vì danh dự khi đội bong đá VN đã thắng đội tuyển Thái Lan? Khi giấc mơ con thằn lằn trở thành con tắc kè phải mất hơn 63 năm (1945 -2008)
Hành động của người mê bong đá VN đã được Đảng CSVN, chính quyền VN, Lực lượng công an CSVN đồng tình ủng hộ, khuyến khích, chỉ một lý do là thể hiện long tự ái dân tộc?
Tuổi trẻ VN XHCN ơi! Chiến thắng trên sân cỏ, trong tinh thần thể thao không để xoá tan cái tự ái dân tộc đâu. Chỉ là niềm hảnh diện, qua quyết tâm của toàn đội. Người yêu (mê) thể thao ( kể cả cá độ) hài lòng, được thoả mãn mơ ước vì hơn nữa thế kỷ dưới sự dìu dắt của những đỉnh cao trong Đảng CSVN chẳng có gì nên thân, đá đâu bán độ đó …Bọn lãnh đạo cũng biết sự ham mộ bóng đá ở VN được bà con bỏ ăn, bỏ ngủ coi cho được, rồi reo hò bàn luận, phân tích để quên đi những điều mà chính quyền CSVN không muốn ai biết. Nhất là những việc làm bán đất tiếp trong những ngày cuối cùng của năm 2008 này! Việc đội VN hoàn thành giấc mơ, cũng là lúc bọn CSVN tao cơ hội cho nhân dân cả nước “xả” ra những uất ức, những bất mãn do bọn cường hào ác bá, bọn tham nhũng, và bọn lãnh đạo đã làm cho ngườì dân điêu đứng, Từ Hồ chí Minh cho đến Nông đức Mạnh bây giờ đã đang lừa dối, phản bội lòng yêu nước của đồng bào miền Bắc trong chiến tranh và đồng bào cả nước hơn 33 năm qua. Chúng đã làm được gì cho đất nước này? ngoài nghèo đói trong khi Đảng viên thí ăn cắp, ăn cướp, tham nhũng hối mại quyền thế, Chúng thẳng tay đàn áp dân lành. Lại dành độc quyền yêu nước, độc quyền lãnh đạo, độc quyền bán đất, bán biển cho Tàu cộng. Chính Đảng CSVN là kẻ đã phản bội lại tổ tiên, là nguyên nhân chính của mọi tội ác đối với dân tộc, với 84 triệu người dân VN và cả hơn 3 triệu Đảng viên đặc biệt là những thanh niên VN yêu nước trong lực lượng võ trang đang bị CSVN, tập đoàn bán nước trong bộ chính trị lợi dụng để cho chúng có cơ hội, phương tiện để đặc quyền đặc lợi.
Tại sao các bạn được tự do để ăn chơi, phá phách khi thắng thua 1 quả banh? mà bọn CSVN lại ngăn cấm, đàn áp, bỏ tù những người muốn nói lên lòng Yêu nước khi giang sơn bị Đảng CSVN đem dâng cho Tàu Cộng? khi tập đoàn lãnh đạo ở Bắc bộ phủ, mà tên Phạm văn Đồng đã ký văn kiện bán đảo Hoàng Sa, Trường Sa cho Tàu Công năm 1958, khi bọn bành trương Bắc Kinh đã bắn giết bà con VN đi đánh cá trên biển thì bọn lãnh đạo tai Hà Nội lại vuốt mặt làm thinh?
Nhục mất nước do bọn CSVN đã bán đất, biển cho Trung Cộng!
Nhục khi để cho hải quân Tàu Cộng giết đồng bào VN lại im lặng không dám phản kháng!
Nhục khi tiếp tay với kẻ thù rước đuốc Olimpic qua Sài Gòn, còn bảo vệ cho thanh niên Tàu biểu tình hoan hô ngay trong lãnh thổ VN!
Nhục khi quan chức VN XHCN ra nước ngoài ăn cắp, buôn lậu …
Nhục khi du sinh, nhân viên hàng không VN đến Nhật để ăn cắp, chở hàng lậu, rửa tiền …
Nhục khi bọn CSVN xuất cảng đàn bà, con gái, trẻ con VN qua Cam pu chia, Đại Hàn, Đài Loan để phục vụ tình dục, lấy chồng ngoại. Tệ hơn là được bày bán trên Ebay, ngồi làm mẫu trong tủ kính ở Singapor. Vài chục người con gái khoả thân để cho vài tên Hàn nhìn ngắm để chọn lựa lấy làm vợ.
Nhục khi toàn dân không có tự do căn bản làm người như tự do đi lại, tự do ngôn luận, tự do tín ngưỡng .
Nhục khi người dân không có tự do tư hữu nhà cữa, ruộng đất để canh tác, mà còn bị Đảng viên CSVN cướp đem bán cho bọn tư bản nước ngoài …
Nhục khi chúng đem tên tội đồ Hồ chí Minh vào thờ chung với Phật. làm lẫn lộn ma quỷ với thần thánh! Chúng đồng hoá ma với Phật, với Chúa khi chúng tổ chức ra tôn giáo Quốc doanh để lừa bịp người khác. Lừa bịp quốc tế.
Nhục khi quan chúc nhà nước ăn cắp ngân khoản viện trợ để đi đánh bạc, nuôi gái ăn chơi trác táng.
Nhục khi bọn cán bộ CSVN xem thường mạng dân, ăn chận ngân sách, rút công quỹ làm hàng giả trong các công trình đường xá, cầu cống thay vì cốt sắt xi măng, thì chúng lại lấy cốt tre nên Cầu chưa xong đã sập, đường chưa xữ dụng đã lở, đã hư.
Nhục khi bọn CSVN quỵ luỵ ngoại bang, dâng đất, bán biển cho Tàu Cộng lại nhẫn tâm coi thường mạng dân, làm tình làm tội nhân dân, đàn áp, bỏ tù nhân dân
Phải chăng Nhân dân là kẻ thù của chúng? Hay chúng là kẻ thù, kẻ nội thù của dân tộc VN?
Nên, các bạn hãy tỉnh táo để nhận diên ai là kẻ thù, phải can đảm đứng dậy phải phất cờ, la hét để trước tiên lôi cổ bọn cầm quyền CSVN bán nước xuống, làm cuộc cách mạng dân chủ, dân tộc lập nên một nước Việt Nam tự chủ, do dân bầu có khả năng lãnh đạo, được lòng dân hầu tính chuyện đòi lại phần đất, và hải đảo Hoàng Sa, Trường Sa đã do bọn bán nước CSVN gây ra với Tàu Cộng. Khi mà chúng ta có nội lực, khi chúng ta có lý lẽ qua các công ước quốc tế công nhận. Nghĩa là chúng ta đã có đủ các yếu tố thiên, địa và nhân hoà. và kể cả sẵn sàng dùng bạo lực với kẻ thù!
Nếu làm được, mới khỏi nhục quốc thể, sự hy sinh mới có ý nghĩa, máu đổ mới đủ mực để viết nên lịch sử.
Còn tiếp tục la hét, phá phách, làm anh hùng chỉ vì một trái banh rồi nhìn tổ quôc tiếp tục bị bọn CSVN đem dâng cho quan thầy, thì sớm muộn VN cũng chỉ là một nội Mông, một Tây Tạng đối với Tàu cộng, một tên Đại Hán nham hiểm mà thôi.
Tuổi trẻ là rường cột của nước nhà, không lẽ lại dửng dưng với lịch sử, để làm tội nhân ngàn đời khi nhìn dân tộc mình từ từ bị bọn CSVN đưa vào nô lệ, bị Tàu Cộng đồng hoá, xoá bỏ 4000 năm văn hiến, 4000 năm lịch sử chống ngoại xâm, dành lại lịch sử dựng nước, giữ nước của tiền nhân hay sao?
Với những ai còn quan tâm với tiền đồ, Xin hãy cùng nắm tay nhau, tiếp tay với các lực lượng tranh đấu dân chủ, lực lượng dân oan, các tổ chức tôn giáo đang vì lương tâm và đứng lên cùng nhau cầu nguyện cho tổ quốc Việt Nam sớm có tự do, có dân chủ, có một xã hội công bằng, một chính phủ lãnh đạo thực sự do dân, vì dân hầu mỗi người khi cầm hộ chiếu đi bất kỳ nơi nào, quốc gia nào cũng không thấy xấu hổ, nhục nhã như làm người dân XHCN, cầm hộ chiếu của chế độ xấu xa Chủ nghĩa xã hội. (như TGM Ngô Q Kiệt đã nhận xét )
Không có kẻ thù nào khác trong cuộc tranh đấu của chúng ta trong nhiệm vụ quang phục quê hương, Một quê hương mà chúng ta đã bỏ, đã đành đoạn ra đi. Nhưng lại là vết đau không bao giờ lành cả. Đó là bọn CSVN chứ không có ai khác. Đừng để mất mục tiêu, đừng đánh sai kẻ thù. Và hãy nhớ những ai chống bọn CSVN đều là bạn của chúng ta. Dù khác chính kiến, khác phương pháp.
Với các vị hảo tâm, các tổ chức, các đoàn thể, hội đoàn, Chùa, nhà Thờ đã tận tình với những kẻ bất hạnh, bệnh tật, tàn phế, đói nghèo, thiên tai, ách trời xãy ra trên đất nước chúng ta. Xin quý vị phải biết nguyên nhân từ đâu, do ai mà nên nông nỗi này. Như căn bệnh phải được chữa, trị tận gốc mới mong mang lại yên bình cho con bệnh, và mới làm cho con bệnh lành hẳn. Chứ cháy đâu chữa đó không phải là cách. và khả năng không nhiều. Chỉ làm con bệnh càng ngặt nghèo, khó khăn thêm. Đôi khi, còn tạo thêm một bệnh khác nữa là bệnh “truyền nhiểm “ khi xã hội suy dồi như hiện tại. Nên xin mạo muội đề nghị với quý vị:
Thứ nhất : Hãy trả lại trách nhiệm đó cho chính quyền CSVN vì họ có ngân khoản dồi dào, có lực lượng nhân sự, phương tiện đầy đủ hơn quý vị.
Thứ hai : Hãy tiếp tay với các nhà dân chủ, lực lượng yêu nước trong nước đứng dậy làm cách mạng xoá bỏ chế độ hại dân, bán nước CSVN cũng là nguyên nhân đã làm cho dân VN nghèo đói, đã làm băng hoại xã hội VN, đã phá hủy tài nguyên đất nước tiếp tay với ông Trời để làm khổ dân qua thiên tai, lũ lụt, đã đầu độc tuổi thơ qua giáo dục phản dân hại nước, gây nghi ngờ trong thân tộc. Chế độ CSVN cũng là nguyên nhân chính đã làm cho quý vị lao tâm, lao lực ngày đêm lo lắng cho tha nhân, và còn bị người đời dị nghị.
Chỉ có một cách duy nhất để cứu nước, để cứu dân là phải cùng nhau trong và ngoài nước đồng lòng xoá bỏ cái chế độ phản dân, hại nước CSVN mà thôi.
Nhửng ai biết thế, mà cứ tiếp tay để cho chế độ đó tồn tại đều có tội với nhân dân và tổ quốc VN.
Sau chiến tranh, hơn 33 năm xây dựng, người CSVN đã không mang lại no cơm, ấm áo cho người dân, mà còn mang thêm tội hủy hoại non sông, tài nguyên để phục vụ cho giai cấp thống tri. Nhưng tội bán nước làm tay sai cho Hán Nguỵ thì tội này của bọn CSVN dù có chết cũng sẽ còn để lại cho con cháu chúng về sau.